15/11/23 – 09:11

BIỂN TÌNH
Biển Nhật Lệ xanh thẳm màu thương nhớ
Phút ban đầu xao xuyến vỡ hồn anh
Vui tung tăng oanh cất tiếng trên cành
Ngày em đến mắt long lanh huyền diệu.
Vầng trăng bạc phiêu diêu trên cành liễu
Sóng vỗ về hôn nhẹ cát bờ vui
Ta bên em lòng xao xuyến ngậm ngùi
Biển êm dịu nhẹ nhàng trong đêm vắng.
Làn gió đuổi trăng xuống dòng sâu lặng
Rồi trêu đùa làn tóc xõa em bay
Hồn ngất ngây bởi tình chớm nơi này
Em rạng rỡ đắm say bông hàm tiếu.
Ta ngắm biển đẹp cuồng trong vũ điệu
Đêm trăng thề in bóng nước lung linh
Tiếng sóng vang như thủ thỉ tâm tình
Vẽ trên cát bao niềm mong khắc khoải.
Biển tha thiết vẫn ngàn năm mê mãi
Đêm buông màn ngây dại bến cô liêu.
Sài Gòn, ngày 10/11/2023
Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân