18/12/23 – 01:12

BIỂN TRÀN
Biển sóng sánh, biển tràn qua tâm tưởng
Biển thanh xuân lồng lộng giữa đất trời
Biển yêu thương chới với, chơi vơi
Biển mặn chát sóng xô bờ nghiêng ngửa
Biển của đôi mình buổi chiều rực lửa
Và thầm thì âu yếm mỗi hoàng hôn
Biển yêu thương và xen lẫn dỗi hờn
Biển đằm thắm cả đêm dài không ngủ
Biển của đôi mình yêu đương chưa bao giờ là đủ
Vẫn tràn bờ trong mỗi buổi bình minh
Tiếng chim hót và những giọt sương lung linh
Biển trắng xóa trong một ngày giông bão
Hàng dừa xanh và một trời hoang đảo
Biển tinh khôi, thanh khiết đến vô cùng
Trong tâm tưởng rộn lên niềm kiêu hãnh
Cả đất trời, biển lồng lộng của riêng ta
Biển tràn bờ, thương nhớ khắp thịt da
Biển âu yếm vỡ hòa ngày hạnh phúc
Biển tràn rồi trái tim ta thúc giục
Cả một trời thương nhớ đã lên ngôi…
Tống Thu Ngân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân