11/10/23 – 02:10

BIỂN VÀ BỜ!
Sóng biển hát dạt dào ôm bờ cát
Lời trùng dương như biển gọi thì thào
Bờ cát dài sóng trào dâng trắng xóa
Khẽ nghe lòng nhịp sóng động xôn xao
Đã từ lâu ta yêu biển biết bao
Yêu lắm lắm trùng chiều biển gọi
Sánh đôi nhau trên bờ cát thoải dài
Lời của biển đến ngàn năm ru mãi
Ta là sóng… em là bờ cát thoải
Đẹp ngàn đời… vẫn hôn cát chân em
Sóng thét gào hay những lúc dịu êm
Vẫn hôn mãi đến đến ngàn năm không thỏa
Ta là biển… bờ em ru nỗi nhớ
Chiều bên em biển đẹp cả trời thơ
Trùng dương khơi thiết tha chiều biển gọi
Biển yêu bờ! Nhớ lắm lắm em ơi.
11/10/2023
Trần Minh Châu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân