Biết phải làm gì – Thơ Phương Lý

30/10/23 – 02:10

Tác giả Phương Lý

 

BIẾT PHẢI LÀM GÌ…

Người đã quên rồi em đừng nhớ được không
Lời yêu thương cùng biết bao nỗi nhớ
Đừng làm em đau trái tim yếu đuối
Nhé, hôn em, cô gái, nhớ rất nhiều.

Người hãy giúp em ngăn tất thảy mọi điều
Đừng cứ chút lại muốn người chia sẻ
Ai cũng vậy thôi chỉ đôi lần giông gió
Lúc cơn gió đi hoang va vấp phải chân tình.

Em buồn rồi người còn thương không
Có thấy vui hơn lúc trong lòng cuộn sóng
Em chỉ yêu bằng trái tim ấm nóng
Nhịp đập thanh tân không thể cứ ngủ vùi.

Nhớ vô cùng em rất nhớ người ơi
Nếu biết một ngày trái tim mình dậy sóng
Em chắc làm gì để ngăn cơn trào lộng
Lúc gió đưa nỗi nhớ anh khe khẽ chạm ngực mình.

Biết phải làm gì để có thể quên
Biết phải làm gi cho tim mình ấm lại
Biết phải làm gì khi nhớ còn mê mải
Lúc trong trái tim anh phủ kín mọi chiều!

Phương Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: