22/11/23 – 07:11

BIẾT ƠN THẦY CÔ
(Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 xin kính chúc các bậc thầy cô mạnh khỏe vui tươi trong sự nghiệp trồng người)
Một năm chỉ có một ngày
Hiến chương nhà giáo hôm nay đã gần
Chúc thầy cô khỏe muôn phần
Vững tay chèo lái mỗi lần sang sông
Con đò chở nặng khách đông
Các bậc cha mẹ đang trông từng ngày
Mong con biết được điều hay
Học hành tiến bộ tháng ngày vươn lên
Yêu thương hai tiếng mẹ hiền
Sinh thành, dưỡng dục gắn liền bên nhau
Đời người có trước có sau
Trước có giáo dục thì sau mới thành
Con người có được công danh
Phải vất vả phải học hành mới nên
Các em rồi sẽ lớn lên
Cùng đất nước Việt vang tên toàn cầu
Phải lo vun xới buổi đầu
Thầy cô, cha mẹ giải dầu khuyên răn
Lớn lên lập nghiệp làm ăn
Tốt đạo đức giỏi toán văn giỏi nghề
Kỹ năng cùng với lời thề
Chắc chắn thành đạt chẳng hề thua ai
Non sông cần lắm nhân tài
Các em ơi! Một ngày mai đang chờ
Món quà bằng những câu thơ
Chúc cô thầy khỏe đợi chờ tin vui
Trò về chia ngọt sẻ bùi
Dưới mái trường cũ ta vui tưng bừng.
Biện Thành Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân