18/12/23 – 04:12

BÌNH THẢN
Ngắm cảnh thiên nhiên thấy nhẹ nhàng
Vui đời lữ khách đón đông sang
Trời mây bảng lảng đầy lưu luyến
Núi đá cheo leo chợt ngỡ ngàng
Lấp lửng thang lên đường lối dọc
Bơ thờ chiều xuống chuyến đò ngang
Ngày trôi rất lẹ dần sang tối
Trở gót quay lui để chẳng màng.
17/12/2023
Nguyễn Phượng Quỳnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân