Bốn mùa cha mẹ – Thơ Huỳnh Cát

26/09/23 – 01:09

Tác giả Huỳnh Cát

 

BỐN MÙA CHA MẸ
(Tứ ngũ lục bát)

Quê hương đẹp lắm
Bốn mùa thắm tươi lên
Xuân, hạ, thu, đông chẳng quên
Hồn quê lưu luyến hóa nên chung tình.

Niềm vui thả thính
Bao người tính thủy chung
Sum vầy vui vẻ ung dung
Cội nguồn gốc rễ xin đừng quên ơn.

Công cha nuôi lớn
Nghĩa mẹ muôn vạn lần
Làm con chớ để phân vân
Báo hiếu cha mẹ đỡ đần sớm hôm.

Tóc bạc lớm chớm
Da lốm đốm đồi mồi
Sống sao trọn nghĩa ở đời
Cầu mong sống khỏe sáng ngời bình an.

Xuân bẩu trời sáng
Hạ nắng vàng yêu thương
Thu sang giăng lối khiêm nhường
Đông về khép nép vấn vương tơ lòng.

26/9/2023

Huỳnh Cát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: