26/09/23 – 03:09

BÓNG MẸ
Mẹ đi về phía cuối trời
Lưng còng dáng vẹo chơi vơi bóng chiều
Mẹ đi dáng nhỏ liêu xiêu
Nhưng là bóng cả phủ đều nhân gian
Mẹ đi về phía hoàng hôn
Bình minh tươi sáng cho con cuộc đời
Mẹ giành gánh nặng trần ai
Để con nhẹ bước theo người kẻo thua.
Nguyễn Thế Hưng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân