12/10/23 – 04:10

BÓNG
Em như cái bóng
Cái bóng tình yêu
Cái bóng trớ trêu
Của đời anh đau khổ.
Buổi trưa nắng đổ
Bóng tròn cô liêu
Anh qua ban chiều
Bóng dài thương nhớ.
Cái bóng em
Cái bóng ma lầm lũi
Anh đi
Bóng theo đi
Anh về
Bóng theo về
Không thể nào rứt bỏ!
Một đời anh ở đó
Tương tư bóng của mình!
Nguyễn Xuân Tịnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân