Bụi phấn buồn – Thơ Tâm Nguyễn

31/10/23 – 04:10

Thí sinh Nguyễn Tâm

 

BỤI PHẤN BUỒN

Hạt bụi bay theo gió
Chờ bạn nhỏ đến trường
Cái cặp sách thân thương
Tung tăng cùng đến lớp

Nay bạn nhỏ xa lớp
Xa bạn bè thầy cô
Nhìn bụi phấn ngây ngô
Ngồi một mình chợt khóc

Không gian trường vắng lặng
Không còn tiếng đọc bài
Bụi phấn ơi nhớ ai?
Nhuộm tóc thầy bạc trắng

Thả hồn theo hoa nắng
Gom thành lời hứa yêu
Nói với thầy một điều
Rời trường em chăm học

Thầy trò ôm nhau khóc
Bụi phấn cũng buồn theo
Kỷ niệm trôi theo gió
Lá vàng khẽ bay vèo

Còn một anh trò nhỏ
Tóc bạc trở về trường
Ôn kỷ niệm thân thương
Nhớ nhiều hạt bụi trắng.

Tâm Nguyễn

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: