24/11/23 – 09:11

CÀ PHÊ ĐỈNH NÚI
Cà phê đỉnh núi Sa Pa
Hương thơm quyến rũ mây ngà bay theo
Bản Hồ suối hát lưng đèo
Mắt em Dao đỏ nối yêu non ngàn
Tách cà phê cũng ngỡ ngàng
Tôi vui uống cả Bản làng Sa Pa!
Phan Huy Hùng

24/11/23 – 09:11
CÀ PHÊ ĐỈNH NÚI
Cà phê đỉnh núi Sa Pa
Hương thơm quyến rũ mây ngà bay theo
Bản Hồ suối hát lưng đèo
Mắt em Dao đỏ nối yêu non ngàn
Tách cà phê cũng ngỡ ngàng
Tôi vui uống cả Bản làng Sa Pa!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân