Cảm ơn đời – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

19/12/23 – 04:12

Tác giả Hoàng Anh Dũng

CÁM ƠN ĐỜI

Anh nhập dòng đời như bao người khác
Chưa hình dung muôn ghềnh thác đón chờ
Gói hành trang đầy ắp những ước mơ
Mong tìm kiếm một bến bờ hạnh phúc

Anh nếm trải bao thăng trầm, vinh nhục
Thấm nổi chìm giữa trong đục, nông sâu
Đội gió sương cùng giông bão đối đầu
Dầm mưa nắng vượt bể dâu chèo chống

Anh lao đao khi sóng ngầm biến động
Bả lợi danh gieo mầm mống hận thù
Đem nhọc nhằn đổi lấy những phù du
Vùng vẫy mãi nơi sương mù giăng lối

Em chợt đến bừng lên tia nắng rọi
Giúp đẩy lùi bóng tối bủa vây anh
Đem phù sa từ nguồn nước ngọt lành
Gieo hạt giống phủ xanh đời cằn cỗi

Em chữa lành bao vết thương nhức nhối
Làm biến tan những mệt mỏi chán chường
Cuộn sóng tình lên chan chứa yêu thương
Hòa biển khổ trong đại dương bác ái

Em như nàng tiên đến từ huyền thoại
Khiến trong anh khát vọng lại hồi sinh
Cám ơn đời se duyên thắm đôi mình
Cho cuộc sống lung linh màu hạnh phúc.

Hoàng Anh Dũng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: