23/09/23 – 08:09

CẢM ƠN NGƯỜI
Cảm ơn người đã gửi thương cho gió
Về bên em – cô gái nhỏ má hồng
Anh biết không? Cứ mỗi chiều bến sông
Em thờ thẩn mãi trông phương trời ấy.
Cảm ơn anh… hiểu được lòng cô gái
Đã yêu rồi mãi mãi nguyện thủy chung
Dẫu cách xa, dẫu mưa nắng, bão bùng
Chẳng đổi thay, chẳng ngại ngùng giông gió
Em muốn lắm đường quê đêm trăng tỏ
Tay trong tay mình đây đó dạo chơi
Ngước trông lên nơi xa ánh sao trời
Cầu chúng mình mãi một đời vui vẻ
Cảm ơn người đã cùng em chia sẻ
Đêm đêm về thỏ thẻ những dòng tin
Không bên nhau nhưng vẫn thắm nghĩa tình
Ngày mới đến bình minh câu chúc đẹp.
Em ước mong…
trời ban cho màu phép.
Ngô Thị Mai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân