23/11/23 – 02:11

CẢM XÚC BAY
Ghép chữ gieo vần cảm xúc bay
Lời thơ ướp mật gởi muôn ngày
Bao trùm ý chặt bồi luôn vững
Thấu hiểu câu tròn luyện vẫn hay
Nghĩa thắm ngôn thành tim đượm ấy
Tường vui ngữ quyện cảnh trong này
Âm thầm sáng đến ngồi mê vẫy
Lặng lẽ đêm về đợi thỏa say*
Mãi dệt êm đềm dâng hiến tặng
Hoài đan mạnh mẽ đổi trao bày*
Duyên tình lãng mạn trông nhàn trỗi
Hạnh phúc yên bình thấy dịu thay
Giữ trí huynh thề đây quyết dạy
Bền tâm đệ hứa chẳng buông tày
Dần khuya mực loãng đèn vơi tỏ
Ghép chữ gieo vần cảm xúc bay.
Nguyễn Danh Di
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân