28/10/23 – 09:10

CẢM XÚC ĐÊM MƯA…
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Hạt rền hạt rĩ bối hồi con tim
Bốn bề phố xá lặng im
Đèn vàng hiu hắt lạc chìm ưu tư
Đêm nhòa khung cảnh thực hư
Mưa tuôn trắng nẻo bao giờ cho nguôi
Đêm nay không ngủ nhớ người
Gom bầu ký ức tơi bời vào thơ…
Ngô Quang Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân