19/10/23 – 08:10

CẢM XÚC GIAO MÙA
Vội vã đi, có điều gì giận dỗi
Thu trút lá vàng để xác xơ cây
Thu đem nắng, rải đi khắp đó đây
Để sáng nay, chỉ còn màu tro xám.
Bầu trời kia sao bỗng dưng ảm đạm
Gió giao mùa se lạnh cả hồn tôi
Tiếng chuông ngân, lòng sao thấy bồi hồi
Như nuối tiếc, muốn níu thu ở lại.
Đông sang chi cho lòng thêm hoang hoải
Da diết buồn nhớ kỷ niệm đã qua
Màn đêm buông, bóng tối đã nhạt nhòa
Nghe xao xác, tiếng chim chiều lẻ bạn.
17/10/2023
Hạnh Phạm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân