20/11/23 – 11:11

CĂN NHÀ MÀU TÍM
Tuyệt vời khi đến Cần Thơ
Thăm căn nhà tìm đợi chờ đã lâu
Chị em rạng rỡ sắc màu
Đỏ cam hồng tím em nào cũng xinh
Niềm vui ấm áp thân tình
Hòa cùng nắng gió rung rinh bướm vờn
Còn gì ý nghĩa được hơn
Một ngày tao ngộ nắng hờn hoa ghen.
Sài Gòn, 20/11/2023

Ánh Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân