24/10/23 – 04:10

CÂU CÁ
Rỗi rãi sang câu “bán nguyệt” hồ
Thả mồi đàn cá cứ nhào vô
Giếc, mè vội vã say sưa đớp
Tràu, chuối thong dong thủng thẳng vồ
Nhấp nháy một hồi phao chẳng nổi
Dập dờn vài tiếng cá còn “rô”
Ngon xơi hăng hái kèm nhau giỡn
Rơi tỏm hang vàng giữa sóng xô.
Thái Minh Tuyến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân