30/10/23 – 09:10

CÂU HỎI KHÓ TRẢ LỜI
Bạn ngồi ghế mặt trời
Nghe trái đất vuốt ve lời dịu ngọt
Xoay vòng ton hót
Ngày tháng trôi…
Tôi ngồi trái đất tôi
Thấy mặt trời như thiên lôi tay cầm rìu búa
Sáng mở hừng đông, chiều tàn nắng đổ
Theo thời gian quay vòng…
Tôi với bạn đều là con số không
Ai hơn ai nào biết
Như trẻ con tập viết
Chữ o đầu đời…
Nếu bạn cùng tôi ngồi trái đất chơi
Thấy mặt trời đêm ngày làm tôi tớ
Mở cửa phía đông đóng cửa phía tây
Theo ngón tay chỉ người bản xứ?
Nếu không tin chúng ta hãy thử
Chặt dứt xiềng gông bay vào vũ trụ
Nhìn mặt trời và trái đất vô tư
Sẽ thấy rõ con người đẹp như cuộc sống tự do?
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân