20/10/23 – 09:10

MẸ CHA
CHA thì nay đã chín mươi
MẸ thì tám bảy đúng người tình thân
Xuân này con chúc vạn lần
Sống tròn trăm tuổi mười phân vẹn mười
Lúc nào miệng nở cười tươi
Bên đàn con cháu ngọt lời ấm thêm
Trải qua năm tháng êm đềm
Trọn niềm hạnh phúc ngày đêm đợi chờ
Bây giờ toại nguyện ước mơ
Cháu con kính trọng tôn thờ MẸ CHA
Gia phong lễ giáo chan hòa
Đó là truyền thống của ta mấy đời
Mặc dầu đi ở khắp nơi
Tha phương cầu thực vợi vời chốn xa
Nhưng lòng luôn hướng về nhà
Là nơi tổ ấm MẸ CHA sinh thành.

Nguyễn Danh Di
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân