07/10/23 – 09:10

CHA TÔI
Cha tôi là một cụ già
Chín mươi tư tuổi đang là tuổi cao
Ngày xưa cực nhọc biết bao
Sáng sớm cha đã đi vào ruộng sâu
Nắng mưa vất vả dãi dầu
Đến mùa chăn dắt đàn trâu đi cày
Đó là công việc sinh nhai
Cho đàn con nhỏ ngày mai no lòng
Từ xuân cho đến sang đông
Thân cha lao khổ long đong tháng ngày
Chỉ mong có được ngày mai
Cháu con sẽ được tương lai sáng ngời
Giờ đây cha được thảnh thơi
Hãy lo an dưỡng nghỉ ngơi thân già
Chúng con cầu chúc cho cha
Thanh nhàn hưởng phước dù ta không giàu
Chị em con vẫn cùng nhau
Chung tay góp sức ngày sau vững bền
Cho tâm cha được bình yên
An lòng ngơi nghỉ ưu phiền đã qua.
Nguyễn Hoàng Mai

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân