Chạm đông – Thơ Phạm Tý

27/11/23 – 02:11

Tác giả Phạm Tý

 

CHẠM ĐÔNG

Đã chạm bờ môi của nàng đông
Sao còn vẫn thấy lạnh trong lòng
Đêm dài thao thức sương rơi đẫm
Nỉ non tiếng dế lạnh kêu khàn

Tỏ chút lòng buồn khi đông đến
Luyến thu xanh ngắt ngợp sắc vàng
Con tim rạo rực tình chất chứa
Nhớ người trao tặng nụ hôn nồng

Day dứt tình xưa trong đêm mộng
Chờ đón bình minh tỏa ánh hồng
Một cuộc tình trao bao hứa hẹn
Giao mùa bản nhạc thỏa lòng mong.

25/11/2023

Phạm Tý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: