12/10/23 – 04:10

CHÂN QUÊ
Em chỉ là cô gái chốn nhà quê
Đã quen rồi một thời lê chân đất
Tuy ăn nói vụng về mà chân thật
Chẳng biết đưa lời ngọt mật chi đâu
Em lớn lên vùng nông thôn xứ nẫu
Lúa vào mùa em tay gặt tay phơi
Lao động hăng say đợi chờ vào vụ mới
Ngày lại ngày em vẫn thấy vui tươi
Có những ngày rảnh rỗi được rong chơi
Lên phố thị nhiều đèn xanh, đèn đỏ
Em chỉ biết ngồi ngắm nhìn thôi đó
Chẳng dám ra đường vì xe cộ quá đông
Em lại về với vùng mới nông thôn
Nay vào vụ có máy cày máy xới
Gái quê em mỗi ngày thêm đổi mới
Vẫn chân tình, yêu thiện mỹ, gái miền quê.
12/10/2023
Kim Thoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân