02/10/23 – 02:10

CHẠNH LÒNG ĐÊM MƯA!!!
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi…
Lòng nghe giá buốt nỗi buồn bâng quơ
Phương xa hai nẻo đợi chờ
Nhớ về nơi ấy chạnh lòng luyến lưu
Mưa rơi, đêm vọng lê thê
Giọt rơi tí tách, gởi sầu về đâu?
Đông về khắc khoải mưa sâu
Tâm tư trĩu nặng, trách ai vô tình
Ngỡ ngàng với giấc mơ xa
Nỗi niềm ngày tháng miên mang cuộc đời
Thu đi mang hết sầu vơi
Bâng khuâng hoài vọng, mây đen phủ trùm
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Sầu dâng nỗi nhớ, chạnh lòng đêm mưa
Gió lùa tiếng hút lưa thưa
Trong đêm cô tịch, vấn vương ân tình.
Sài Gòn, 28/10/2021
Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân