02/12/23 – 11:12

CHÀO CÔ GÁI THÁNG NĂM
Chào em cô gái tháng Năm….
Đẹp như hoa nở lung linh tuyệt trần
Bao nhiêu sắc đẹp tinh anh
Em gom vào hết tuổi, tên đời mình…
Nắng vàng hòa nước trong xanh
Mùa đi hoa lại ngát hương cho đời
Em mang sắc thái rạng ngời
Đại diện Đam Books muôn nơi điều nhìn
Hương ngàn trong độ còn xuân…
Năm nay hai mấy “bánh chưng” qua rồi
Tình yêu chớm nở trên môi
Mong mau chắp cánh một trời thương yêu
Tình đời góp lại chắt chiu…
Hôm nay gửi mẹ đôi điều yêu thương
Cám ơn sinh một bóng hường
Làm đẹp cho họ, là hương cho đời
Hôm nay anh có đôi lời…
Tặng ngày sinh nhật những gì thành công
Tương lai mãi mãi xuân hồng
Tiến thân ước vọng, vui cùng “Ngọc Mai”.
Happy Birthday to Ngọc Mai Đam Books
20/5/2023
Lưu Giang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân