07/10/23 – 10:10

CHÀO EM CÔ GÁI THÁNG MƯỜI
Chào cô gái tháng Mười em chợt đến
Rất xinh tươi kết bện nét trang đài
Em đến rồi dát ngọc trong mắt nai
Dệt lúng liếng đan cài miền thương nhớ
Cúc hoạ mi đã xoe tròn mắt nở
Trắng tinh khôi hé mở khẽ đưa tình
Ngọn gió nào hôn chạm nhẹ môi xinh
Để người cứ đắm mình trong thu nhớ
Dải mây trắng bồng bềnh se duyên nợ
Chút hương tình thu chẳng nỡ chia tay
Làn heo may thoáng chạm khẽ vai gầy
Rắc sợi nhớ quyện vương đầy lối nhỏ
Vườn ai đó ngọc lan thoảng trong gió
Ánh trăng thanh gợi nhớ một dáng hình
Lấp lánh ngời khảm phiến lá đẹp xinh
Tựa ánh mắt người tình mơ thuở ấy
Về em nhé cải rộ bông rồi đấy
Nhuộm sắc vàng thơm dậy cả triền đê
Bao yêu thương ký ức cứ dội về
Tháng Mười tới gọi đam mê bừng cháy.
Nguyễn Thị Thu Hằng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân