Chào Năm Mới Giáp Thìn!!! – Thơ Nguyễn Thuỳ

02/01/24 – 10:01

Tác giả Nguyễn Thuỳ

CHÀO NĂM MỚI GIÁP THÌN!!!
*****************************

Tạm biệt nhé những buồn vui năm cũ
Việc chưa xong tự nhủ tiếp tục làm
Chào Giáp Thìn mong hạnh phúc bình an
Vững đôi chân cùng sẵn sàng tiến bước

Năm cũ qua biết bao điều chưa được
Ta nhắc mình mơ ước cũ dở dang
Phải quyết tâm hoàn thiện kế hoạch vàng
Để cuộc sống thêm an khang hạnh phúc

Dù bản thân đôi khi còn cơ cực
Kinh tế buồn là kí ức cần quên
Đừng để nghèo ôm mãi tiếng vững bền
Gắng vươn tới vượt lên trên khốn khó

Quý Mão qua bao điều ta bỏ ngỏ
Năm mới sang cần định rõ chu trình
Hứa với lòng tương lai sẽ lung linh
Gặt thành quả gia đình thêm thịnh vượng

Nắm chặt tay cùng nhau chung chí hướng
Hãy bay lên như rồng cuốn mây vờn
Ta hướng theo những gì tốt đẹp hơn
Cho niềm vui được trường tồn mãi mãi

Giáp Thìn sang Quý Mão đành ở lại
Chúc muôn nhà gặt hái những thành công!!!

Sài Gòn, ngày cuối năm 31/12/2023

Nguyễn Thuỳ

 

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: