01/11/23 – 10:11

CHÀO THÁNG 11
Đêm tháng Mười khó ngủ
Trằn trọc và mông lung
Gió khua tiếng mái tôn
Tiếng côn trùng to nhỏ
Tháng Mười đêm cuối ngõ
Bóng tối thật lê thê
Cứ bao chuyện hiện về
Quá khứ lẫn hiện tại
Mắt nhắm nghiền cố phải
Tự khuyên đừng nghĩ gì
Lẩm nhẩm trong thầm thì
Một… hai… ngàn lẻ một…
Sáng nay tháng Mười một
Đón chào ánh bình minh
Bỗng se lạnh dún mình
Hình như đông ngấp nghé
Chào tháng Mười một nhé
Chúc mọi người mọi nhà
Mọi điều tốt đẹp nha
Bình an nhiều hạnh phúc
Bản thân mình tự chúc
Tiết lạnh không nhức đau
Bớt cảm mạo đau đầu
Có tuổi điều khó tránh
Mong mọi việc may mắn
Thuận lợi nhiều niềm vui
Cho tất cả mọi người
Và tôi tháng Mười một.
01/11/2023
Hoài Bão
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân