26/10/23 – 02:10

CHỊ HẰNG
Khuya rồi cảnh vắng chị Hằng ơi*
Vẽ cả màn đêm xám xịt trời
Chọn nghĩa vây hồn bôi mắt dặm
Say tình nhỏ lệ xót lòng khơi
Tròn trăng một buổi người xây ý
Vẹn sáng hai hôm kẻ dựng lời
Thấm đượm dương trần ai có hiểu
Dâng tràn cảm xúc quyện nào vơi.
Nguyễn Danh Di

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân