11/10/23 – 03:10

CHỈ LÀ…
Em sợ cảm giác nén kìm
Khi nỗi nhớ cuộn trong tim vùng vẫy
Không như lá vàng cuối thu run rẩy
Chỉ là… em thấy đơn côi
Một hôm bóng ngả trên đồi
Rộn trong tim chút bồi hồi rung động
Ngỡ bóng anh về khiến hồn bay bổng
Chỉ là… thoáng bóng mây trôi
Nơi góc vườn xưa ta ngồi
Lời tỏ tình thuở tinh khôi rất vụng
Không phải tiếng chim làm em lúng túng
Chỉ là… thấy chúng có đôi
Thu quanh em ướt mất rồi
Nhòa bóng anh miền xa xôi ngụp lặn
Không vì mưa thả giọt dài, giọt ngắn
Chỉ là… chút mặn trên môi
Ta vẫn yêu nhiều đấy thôi
Nên nỗi nhớ mới đâm chồi nảy nở
Em không lo khoảng cách làm vụn vỡ
Chỉ là… nỗi nhớ không vơi
Chỉ là… em nhớ!… Anh ơi!…
Hoàng Anh Dũng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân