22/11/23 – 10:11

CHỊ TÔI
(Tặng chị gái Nguyễn Thị Nhung nhân ngày 20/11)
Đây là chị gái tôi
Thuở xưa còn đi học
Các bạn cùng trường lớp
Gọi: “Cô gái trong tranh”
Giỏi giang và hiền lành
Chị trở thành cô giáo
Là người con hiếu thảo
Tần tảo lại khéo tay
Nên mọi người gọi chị
Là: “Cô Tấm thời nay”
Có một cái trần nhà
Tạo thành khu vườn nhỏ
Trồng đủ các loại rau
Vừa ăn vừa được bán
Và một góc ở sân
Chị nuôi gà nuôi vịt
Còn tôi thì lại khác
ngang lại bướng nhất nhà
Nên họ hàng gần xa
Gọi tôi là: “em Cám”
Ăn ngon nhưng lười biếng
Nói toàn moi ra đòn
Thi thoảng bị vỡ mồm
Để mẹ cha phiền muộn…
20/11/2023
Nguyễn Thị Dinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân