27/10/23 – 02:10

CHIA XA THÁNG MƯỜI
Tháng Mười vút nhanh qua khung cửa
Chưa kịp nói lời tạ từ đã xa nhau
Và tình yêu theo thời gian cũng úa nhàu
Như xác lá cuối thu nằm vương vãi
Vết thương còn đó, cứ rỉ máu mãi
Xoa bao nhiêu ký ức cũng không lành
Bởi ký ức buồn, người tàn nhẫn lạnh tanh
Lòng thương tổn như núi ngàn, sông biển…
Sông, hồ lướt qua, biển mênh mông khó vượt
Càng cố qua càng dễ chết chìm
Vết chém dài hằn sâu mãi trong tim
Dùng năm mươi năm yêu cộng lại cũng
không dễ gì bôi xóa…
Xin mượn cánh hoa hồng tàn một đóa
Đặt dấu chấm ngậm ngùi… tình đầu buồn chia xa…
Tôn Nữ Diệu Hạnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân