17/11/23 – 02:11

CHIẾC ÁO MÙA ĐÔNG
Chiều về đi đón mùa Đông
Phố xưa thấy nhớ bóng hồng thướt tha
Hồ Tây liễu rủ la đà
Tôi về tìm lại bóng xa ngày nào
Nhớ người trong giấc chiêm bao
Bỗng dưng trời đổ mưa rào nổi giông
Nụ hôn say đắm mặn nồng
Theo cùng năm tháng nhớ mong mỏi mòn
Thỏa lòng một dạ sắt son
Hương thơm dịu ngọt vẫn còn vẹn nguyên
Sông xưa bến vẫn đợi thuyền
Nguyện thề mộng ước nên duyên vợ chồng
Chiều về phố trở gió Đông
Lần theo dấu cũ bóng hồng đi qua
Trời mưa gió lạnh thổi lùa
Áo mùa Đông ấm anh mua tặng nàng
Nhờ người mai mối anh sang
Đông về thỏa giấc mơ vàng bên nhau
Dù cho áo có bạc màu
Một lòng một dạ bên nhau trọn đời.
Ngày 13/11/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân