Chiều đông nhớ – Thơ Giáp Văn Sồi

26/12/23 – 05:12

Tác giả Giáp Văn Sồi

CHIỀU ĐÔNG NHỚ
(bài viết tặng)

Chiều cuối đông hình như giá lạnh hơn
Cứ bồi hồi thương em khi trời chuyển gió
Và nỗi nhớ lan vào chiều đang ngả
Cháy bỏng, nồng nàn tan chảy giữa gió đông
Em nơi ấy chiều nay nhớ anh không?
Có thấy hương yêu trào lên khát bỏng
Bờ môi có lạnh, mắt có buồn ngấn nóng
Vì anh không ở cạnh bên khi gió bắc về
Đừng buồn trách anh cũng nhớ rất nhiều
Em hãy ủ tình kệ sóng triều nghiêng ngả
Xin đừng buông tay, đừng để tình dang dở
Nếu đã vơi rồi hãy giả vờ nhé… vẫn yêu.

14/12/2022

Giáp Văn Sồi

 

Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: