23/09/23 – 04:09

CHIỀU NAY
Chiều nay lướt qua trên phố
Người xe tấp nập chen nhau
Đi về bao nhiêu vội vã
Ta em gặp lại khi nào…!?
Cần Thơ bao lần đi đến
Mấy mùa phượng đỏ đươm bông
Mấy mùa nước lên nước xuống
Rồi ta được mấy lần về
Xuyên qua nắng tan thật vội
Màu chớm ráng đỏ dòng sông
Khói in màu mây thật ngộ
Ôi! Thôi cứ ngỡ mình lầm
Tôi tìm Chùa thiêng có Phật
“Trúc Lâm” lớn nhất miền tây
“Phương Nam” khung trời hoa mộng
Thương tình khúc hát sông dài.
23/9/2023

Lưu Giang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân