02/10/23 – 03:10

CHIỀU QUÊ THÁNG MƯỜI
Tháng Mười vừa được lên ngôi
Sân vườn chiều xuống lão ngồi thảnh thơi
Hứng giọt nắng nhạt rụng rơi
Đón luồng gió mát nhẹ hời lướt qua
Khí trời dìu dịu thấm da
Khoan thai thoải mái sa đà thỏa thuê
Đắm trong hương sắc chốn về
Miền quê ngây ngất hả hê tuổi già.
01/10/2022
Lê Sinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân