27/10/23 – 02:10

CHIỀU THƠM HƯƠNG CỎ
Một ngày tháng Mười trong trẻo
Sương giăng mờ cuối đồng xa
Tự nhiên tim mềm lá cỏ
Dạo ngân khúc nhớ quê nhà
Nỗi nhớ trải tràn thung lũng
Vàng ngô ai tãi lên trời
Ướp chiều bằng hương cỏ mật
Đường về sao quá xa xôi!
Con đường bền như sợi chỉ
Cột mùa thu với núi già
Dịu dàng váy em thổ cẩm
Xòe theo cơn gió ngang qua
Áo chàm cong chiều nương lúa
Thương áo nâu mẹ ta xưa
Tiếng chim ngân mềm vách đá
Sương trời bỗng hóa giọt mưa
Ai về cuối dòng sông ấy
Cho ta gửi chút nắng vàng
Đồng chiều thơm mùi hương cỏ
Tháng Mười nỗi nhớ mênh mang.
Hà Kim Quy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân