17/11/23 – 02:11

CHIỀU TÍM
Mặt trời xuống phía núi xa
Bóng in vệt sáng chói lòa dòng sông
Thủy chung tím ngập cả lòng
Tím trời tím cả dòng sông đợi chờ
Thuyền tình em đậu bến mơ
Giữa sông vắng vẻ neo chờ đợi ai
Hoàng hôn màu tím u hoài
Quá chiều còn đợi biết ai có về
Cõi lòng em thấy tái tê
Phương xa cũng tiết đông về lạnh chưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Bao giờ vui lại ngày xưa thuở nào
Em nằm ngủ thấy chiêm bao
Anh quay về lại dâng trào niềm vui
Tỉnh ra nghe dạ bùi ngùi
Nỗi buồn xâm chiếm niềm vui tan rồi
Hay mình duyên nợ lôi thôi
Nên ta cứ mãi phương trời cách xa
Hoàng hôn tím buổi chiều tà
Tím lòng chờ đợi đông qua, đông về.
Ngô Thanh Tùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân