18/10/23 – 10:10

CHIỀU TRÊN BIỂN
Chiều trên biển lặng nghe sóng hát
Khúc tình ca bát ngát gió đưa
Tóc bay từng lọn vui đùa
Môi hồng ấm áp khúc mùa vàng thơm
Nhìn con sóng ấp ôm biển cả
Từng đoàn thuyền rộn rã vào ra
Hiểu rằng lòng biển bao la
Lắng từng con sóng để mà bao dung
Đại dương rộng vô cùng bờ bến
Thuyền đi trong lòng biển bao xa
Yêu thuyền biển vẫn thiết tha
Nâng niu từng ngọn sóng mà chở che
Về với biển lặng nghe sóng hát
Lời tình ca ấm áp trùng khơi
Dẫu rằng giông tố chưa vơi
Yêu thuyền biển vẫn không rời tháng năm.
18/10/2023
Kỷ niệm biển quê hương
Kim Phụng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân