21/10/23 – 08:10

CHỜ ĐÔNG
Nhạt nhòa sợi nắng cuối Thu
Bình minh tỏa sáng sương mù kéo tơ
Bóng ai thấp thoáng đợi chờ
Hẹn mùa Đông tới dệt mơ giấc nồng
Con thuyền đậu bến trên sông
Thuyền theo nỗi nhớ xuôi dòng nước trôi
Bao năm cách trở xa rồi
Nhớ người thấm đượm đôi môi ngọt ngào
Tình đầu mộng ước hẹn trao
Giấc mơ thuở đó cồn cào nhớ mong
Cuối Thu sợi nắng rải đồng
Tơ hồng dệt lụa say trong cõi lòng
Chiều về gió lạnh chuyển Đông
Heo may kéo sợi tơ hồng vấn vương
Nhớ em môi thắm má hường
Đêm về khao khát nhớ thương mặn nồng
Mình về thuyền đợi qua sông
Trầu câu thấm đượm tơ hồng se duyên
Bao năm bến vẫn đợi thuyền
Chờ mùa Đông tới nên duyên vợ chồng
Tháng ngày mòn mỏi ngóng trông
Niềm vui hạnh phúc ngập dòng thời gian
Cuối Thu thương nhớ vô vàn
Con thuyền hạnh phúc chứa chan tình mình.
Ngày 20/10/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân