02/10/23 – 03:10

CHỜ EM…
Chờ em từ thủa đôi mươi
Trót thương chẳng dám nói lời yêu em
Thế rồi ván đã đóng thuyền
Sang sông con sáo mang niềm mơ theo
Xa nàng buồn biết bao nhiêu
Công viên ghế đá những chiều cô đơn
Sầu đông phủ kín tâm hồn
Chút tình riêng ấy vùi chôn tháng ngày…
Bốn mươi năm trở lại đây
Tưởng như em vẫn nơi này đợi anh!
Ngô Quang Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân