Cho hờn xua tan – Thơ Lê Hữu Phước

01/12/23 – 09:12

Tác giả Lê Hữu Phước

 

CHO HỜN XUA TAN
(Song bát lục bát)

Gần nữa tháng dường như là vô cảm
Những vần thơ lãng mạn đã chìm sâu
Tâm tư mang nặng nỗi sầu
Đông về sao hạt mưa ngâu mãi còn?

Lòng tự nhủ sắc son hoài chung thủy
Giữa canh dài bi lụy bởi trái ngang
Tìm đâu cái thuở huy hoàng
Mờ sương trắng phủ đa đoan tủi hờn

Đêm lạnh giá cô đơn ngồi một bóng
Dệt ngôn từ ươm mộng gửi người xa
Chờ ai trong buổi xế tà
Gom từng sợi nhớ thiết tha trao người

Bên triền dốc tình ơi ghì giữ lấy
Ráng chiều tàn khơi dậy trọn niềm tin
Từ lâu mình đã kiếm tìm
Bao ngày khắc đậm vào tim vị nồng

Em yêu hỡi trời đông dần se lạnh
Giữa màn đêm lấp lánh hạt sương vờn
Bên ngoài lá rụng nhiều hơn
Kề vai má tựa cho hờn xua tan.

Lê Hữu Phước

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: