27/10/23 – 02:10

CHO XANH HỒN EM
Thương ai rầu rĩ châu tuôn
Giọt xiên, giọt cài, giọt xéo.
Sũng áo thu phai dặt dẹo
Bết hương tình dấu hồn em.
Ta ngồi gỡ gió ướt mèm
Hong khô vầng mây sướt mướt.
Dựng nghiêng phố chiều lướt thướt
Nhẹ tênh bước vội ai về.
Đêm nay trăng rải sương mê
Cho xanh hồn em trở lại.
Rải mây làm mền êm ái
Hời ru biêng biếc cõi tình…
Nguyễn Hồng Báu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân