25/10/23 – 08:10

CHỚM ĐÔNG
ĐÔNG về lạnh lẽo cả hồn thơ
Ngại cảnh vào ĐÔNG bước thẫn thờ
Cỏ biếc ĐÔNG sầu ôm nhụy ngẫm
ĐÔNG rầu lá rụng dõi trời mơ
Nhìn ĐÔNG cạnh nẻo âm thầm nhớ
Ngóng buổi thềm ĐÔNG lặng lẽ chờ
Nũng nịu ĐÔNG lùa mây trắng ngủ
ĐÔNG làm rệu rã sắc vườn tơ.
Lê Dung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân