23/09/23 – 02:09

CHỐN BÌNH YÊN
Có những chiều thu nắng trải vàng
Lá phong nhuộm đỏ ánh hoàng hôn
Mây ngàn lững thững bay theo gió
Ta thả hồn ta đi lang thang!
Lang thang với gió núi mây ngàn
Tìm chốn bình yên giữa nhân gian
Bình yên với ta xa xỉ lắm
Bởi ta đâu biết đến an nhàn.
Nếu được lựa chọn ở kiếp sau
Ta chọn không làm người nữa đâu
Làm thông đứng giữa trời mà hát
Chẳng phải lo toan, chẳng lệ sầu!
Làm thông mọc giữa đỉnh núi cao
Ngày ngắm trời xanh, đêm ngắm sao
Hát khúc tình ca ngày lộng gió
Chốn ấy bình yên – ta ước ao!
Sydney 04/4/2023

Lưu Thị Thanh Mai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân