25/09/23 – 09:09

CHỐN HỒNG SINH
Thu vàng đẹp mãi phố Thành Vinh
Dõi cảnh chiều nay rạng bóng hình
Biển sáng bao thuyền khơi lũ nhạn
Sông ngời mỗi sóng tỏa bình minh
Lòng vui với bậu nơi vườn uyển
Dạ hãnh cùng anh nẻo thắm tình
Ước mộng xe rồi muôn ngả trỗi
Trang đời thỏa mãn chốn hồng sinh.
Cửa hội, 24/9/2023

Nắng Chiều
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân