04/10/23 – 09:10

CHỐN QUÊ
NƠI ẤY TA VỀ…
Chốn quê đâu phải đi tìm
Ở nơi sâu thẳm con tim của mình.
Chốn quê là ánh bình minh
Đi xa rồi cũng hành trình về quê.
Chốn quê nơi ấy lời thề
Kỷ niệm ngày ấy tràn về trong ta.
Chốn quê nơi ấy mặn mà
Mồ hôi mặn chát mẹ cha năm nào!…
Chốn quê là những bờ ao
Năm nào sen* nở ngọt ngào hương bay.
Chốn quê tình nghĩa đẹp thay
Anh em, bè bạn rượu say ấm tình
Chốn quê ta có bạn mình
Cà phê mỗi sáng có mình có ta.
Chốn quê thấm cả tiếng ca
Chốn quê có cả tình ta thuở nào?…
Ta về tình ấm biết bao
Chốn quê còn mãi lòng nào có phai.
Ngày 04/10/2022
*Sen: Ngày xưa bạt ngàn ở quê

Nguyễn Giang Nam
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân