Chúc mẹ mùa Noel an lành – Thơ Nguyễn Ngọc

23/12/23 – 03:12

Tác giả Nguyễn Ngọc

CHÚC MẸ MÙA NOEL AN LÀNH

Noel mừng Chúa sinh kính mẹ yêu
Đôi lời chúc mẫu thân điều muốn ạ
Mong mẹ khoẻ đừng nhìn theo chiếc la
Cuối con đường đang nghiêng ngã tim yên

Chúa ngự ban cho thần thái tâm hiền
Còn cứu vớt con chiên đời an lạc
Người phù độ mãi lung linh thể xác
Mẹ của con đỉnh đạc hưởng phước lành

Tuyết băng tràn khó phủ kín trời xanh
Vẫn thấy được tấm chăn thành ấm áp
Sương mềm cỏ buổi sớm mai chân đạp
Nhẹ nhàng tâng đến cổng tháp rung chuông

Thỉnh dài ngân vang tới tận cuối chiều
Nơi toà chính hành lễ xiêu cầu nguyện
Giành rõ tiếng kinh cầu lưu loát nghiễm
Sống thọ trường lời ước nguyện cháu con!

Nguyễn Ngọc

 

Ảnh tác giả và mẹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: