Chúc mừng năm mới – Thơ Thanh Thống

Chúc mừng năm mới – Thơ Thanh Thống
Thư chúc Tết của Chủ tịch Đam Books tặng tác giả

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
(Ô Thước Kiều – thủ nhất thanh)

CHÚC cả giang sơn mãi thịnh cường
CHÚC tình mẫu tử rạng ngàn phương
CHÚC bền hạnh phúc từng thiên kỷ
CHÚC vững bình yên mỗi dặm trường
CHÚC dạ thuyền quyên lồng đượm sắc
CHÚC hồn mặc khách tỏa nồng hương
CHÚC trăm họ kết hồng ân vượng
CHÚC cảnh mừng rơn đẫm ánh hường.

MỪNG rơn xã tắc rợp sao vàng
MỪNG bởi quê mình nhạc khúc vang
MỪNG được yên bình luôn cạnh thiếp
MỪNG khi hạnh phúc mãi bên chàng
MỪNG cha sức khỏe ngày hưng vượng
MỪNG mẹ tinh thần buổi thịnh khang
MỪNG núi sông hòa vui bốn bể
MỪNG năm Bính Ngọ đẹp thôn làng.

NĂM Ngọ đoàn viên khắp mọi nhà
NĂM này phúc lộc mãi vươn xa
NĂM vun nghĩa trọng càng thăng tiến
NĂM đắp tình thâm sẽ vượt đà
NĂM ngọc trăng ngà thơ vẫn trỗi
NĂM vàng biển biếc nhạc hoài ca
NĂM trao phú quý tài vinh thọ
NĂM mới hòa tô nét mặn mà

MỚI hòa điệp khúc rộn ràng ngân
MỚI dạo vườn thơ trải thắm vần
MỚI bởi tình thâm tròn bể phúc
MỚI rằng nghĩa trọng vẹn nguồn ân
MỚI dòng lục bát duyên bồi đạo
MỚI chữ đường thi mộng xuất thần
MỚI đẹp ngày xuân về khởi bút
MỚI tài lộc tỏa áng hồng vân.

Thanh Thống

Chúc mừng năm mới – Thơ Thanh Thống
Ảnh minh họa tác giả.