28/09/23 – 09:09

CHÚC
(Thủ nhất Thanh)
CHÚC người sức khỏe sống càng lâu
CHÚC cả nhà an bạc mái đầu
CHÚC thỏa ân nồng đan vẹn chữ
CHÚC tràn nghĩa thắm dệt thành câu
CHÚC đêm vẫn khắc lung linh cảnh
CHÚC tháng ngày lưu rạng rỡ mầu
CHÚC trọn xuân về say hạnh phúc
CHÚC tình hội ngộ giữa trời ngâu.
Nguyễn Danh Di
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân